Nghi phạm giết người rồi đốt xác ở Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú
Sau khi sát hại và đốt xác chị O., Hải mang thi thể nạn nhân bỏ xuống giếng hoang cách hiện trường khoảng 300 m.
Sau khi sát hại và đốt xác chị O., Hải mang thi thể nạn nhân bỏ xuống giếng hoang cách hiện trường khoảng 300 m.
Thấy nữ chủ quán cà phê đeo nhiều vàng trên người, Ti cầm dao sát hại nạn nhân rồi lấy hết tài sản bán lấy tiền chơi bời.
Tại hiện trường, công an phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân bị thiêu rụi. Một vài mảnh áo, ít tóc cũng được cơ quan chức năng tìm thấy.
Do Bảo và Toàn cùng thực hiện kế hoạch mang dao đi cướp tài sản của nghệ sĩ Đỗ Linh nên cả 2 cùng bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản.
Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ca sĩ Đỗ Linh, bước đầu, nhiều người đặt ra nghi vấn có thể liên quan đến mối quan hệ đồng tính giữa đôi bên.
“Ba nó bị sốc ma túy chết lâu rồi, mẹ thì cặp với một người nghiện bỏ đi biệt tăm mấy năm rồi. Lâu nay nó ở nhà bà ngoại bên quận 8, tối mới về đây ngủ”, hàng xóm của Bảo nói.
Trong lúc giằng co với nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh, thiếu niên 15 tuổi bị dao cứa gần đứt lìa ngón tay út. Hung thủ được bạn chở đến bệnh viện để chữa trị thì bị bắt giữ.
Bảo khai, bị ông Linh dụ đến nhà chơi và hứa cho 300.000 đồng. Nhưng trong khi "quan hệ", do bị đau nên cậu đã rút dao giấu trong người đâm chết ông này.
Sau hơn một ngày ráo riết truy tìm, cảnh sát đã bắt giữ nghi can 15 tuổi và 2 người được cho có liên quan đến cái chết của nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh.
Sau khi sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh, hung thủ cũng bị thương, tháo chạy qua nhiều khu vực, để lại vết máu và bị camera an ninh của người dân quay được.
Khi người dân phát hiện máu chảy từ cửa nhà nghệ sĩ Đỗ Linh liền báo công an. Công an đến kiểm tra thì phát người này bị đâm 20 nhát dao, chết trong tình trạng khỏa thân.
Nghe tiếng kêu cứu, rất đông người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện nghệ sĩ cải lương nằm trên vũng máu. Một thanh niên mặc quần đùi trèo lên nóc nhà tẩu thoát.